dị tật vô hình

giấc hoang mơ
khu rừng bí mật 
những cảm thức vỡ òa
nước mắt trần gian sớm tối
í a í ới
ngây thơ con mắt lội ngược dòng
leo bờ ký ức
gió ngổn ngang câu thơ về lợp lại
mưa xâu xé mặt trời
mấy độ vuông tròn
ngày cong đêm thẳng
mảng phố vỡ ra từng góc nhớ
gió vàng rơi rụng lời yêu
bỏ quên kỷ niệm
vô thức đi về
chiều không người nét mi cong nếp nghĩ
xộc xệch yêu
gói mây hơ hác
đuôi mắt trời đỏ hây
mở khóa nụ cười
đêm điểm danh chữ nghĩa
dò dẫm gót mênh mông
khai quật bảo tàng
triển lãm số phận
dị tật vô hình
điêu khắc vào nhau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét