tan trong say

đời ngấm mệt
ươm mộng trong tiềm thức
chếnh choáng khói hương trầm tưởng
gác trọ gầy
hứng hồn thi sĩ
mưa bay loạn phút giao thừa
mai trắng khai xuân mê mải
mộng chiều
thơ tình ướm hỏi
tự dỗ dành mắt xanh
đất trời cuống quýt tròn căng lồng ngực
nghiêng chiều một bóng
hoang vu tiếng chim trời
hoàng hôn rụng cánh tàn trong gió
tan trong say
nhân gián đa ngôn ngữ
đầy vơi lung linh rượu đời
kinh kha tung hoành gươm sáng
say mềm thời gian
quan san đài trang vằng vặc
người vung nước sông hằng
đêm không ngủ
buồn xưa trở mình
lòng khẽ hỏi
đăng trình
hồn hoang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét