ngựa hoang

đỏ quạch thời gian
nỗi buồn trong mắt
những đám mây vàng cháy cuối trời
chênh vênh buổi chiều
mảnh trăng găm vào núi
bí mật mặt trời
rừng hoang vươn vai thăm thẳm
bông hoa nở trên cành khô đét
đau một đời
những tấm thân không đốt cháy được nhau
thiếu phụ lại quay về thiếu nữ
giấc mơ của lá
những hạt mưa hóa thành hạt sương
bầu trời cong oằn dấu hỏi
cơn bão thổi qua rừng
xem mặt trời ngồi dậy
cọng cỏ khô
giọt nước mắt quất vào vách đá
bầm dập ban mai
khúc lãng du nghiêng nở
một thảo nguyên vẹn xanh
ngựa hoang
phi tràn cảm xúc
rừng bình yên mùa màng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét