ngày về đứng cửa

gục đầu vào trăng
nghĩa trang buồn thu đến
tình vỡ tim
thơ rơi đầy trang vở
tuổi học trò
một cộng một hai mươi
xuân đến
linh hồn gác trọ
nỗi buồn đò đưa
vạt áo tím
dung nhan xuyên thế kỷ
lưng lửng một thời cổ xưa
vấn tang một đời bão tố
con chiên lạc loài
cơn say chưa tỉnh
đời trượt khỏi bàn tay
vết đau mặt trời ứa máu
yêu không hồn
nụ cười đần độn
đời chẳng có tiếu lâm
giọt nước mắt hai hàng đêm đêm gieo hạn
ngày về đúng chỗ
mưu sinh đứng cửa
đợi bán mua
nhộn nhịp
đời thừa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét