lở tháng ngày

trưa không gió
nỗi nhớ xuyên qua mây vội vàng đen xạm
những cơn khát mặt trời
con thuyền không căng buồm
bầu trời chỉ là những giấc mơ một nửa
chiều buồn không tên
câu hát đắm giữa trời nhạt nhẽo
biết dựa vào đâu
vết thiên di trở lại
niềm hạnh phúc hai đầu
phôi pha màu nhớ
mưa quên trăng
ngày gầy nắng heo may trở lại
lội ngược dòng
chòng chành nước đục
tiếng gọi ngàn năm thăm thẳm trời xa
câu thơ va biển khát bờ sóng gọi
lở tháng ngày
vốc cát chất chồng quá khứ
ném ngày vào đêm
ngồi đợi cơn mưa đi qua cửa
khát cái nhìn êva
dấu chân thiên đường mời mọc
dắt thời gian về ký ức
tóc xõa chiều rơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét