ta đi tìm

giấc mơ lạnh
che nửa phần sương phủ
yêu thương vỡ làm đôi
yếu đối trái tim nhịp thở
đi suốt con đường
phảng phất nụ cười lặng lẽ
tìm dấu tích trăm năm
tượng đá
quay lưng đời tráng lệ
cành rêu phong hạnh ngộ biệt ly
giữa cuộc tình ngả nghiêng hạnh phúc
đêm hong sợi tóc
chong đời vẽ lại tên
ngủ quên trên phố không nơi hò hẹn
khoe bâng khuâng
nhịp cầu bờ nước trăng nghiêng mờ tỏa
ở phía không bờ
ơ hờ giữa cuộc
thơ ở núi xa đời
quên mọi thăng trầm dấu vết
bước đi từng bước
trái đất quay bên mình
ta đi tìm mùa xuân xanh không chín
ánh mai hồng
vồ nắng
ngã ước mơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét