tay nâng kỷ niệm

bỏ lửng vầng trăng
gió hóa kiếp lưng đèo
sương gầy trổ mộng
bên kia trời giông bão
xô lệch điêu tàn dập vỡ hoàng hôn
con sông lạnh
ngập ngừng trong trí nhớ
ảo mộng đi tìm tháng năm
đêm bên sóng chung niềm đau với biển
giấu muộn phiền
mắt khô hai hàng lệ
cuộc tình dở dang biển gởi buồn theo gió
nâng cánh mặt trời ước mơ thành ảo vọng
trời đày đi bán thế gian
lữ thứ hạt mưa
trăng mềm trên tóc
mắt thơ luyến tiếc u hoài
tận cùng trong tim cỏ dại
đêm rót tình
ái ân trong mộng
trăng ngủ trên sông
nửa hờ hững nửa ngại ngần
sóng trăng vỗ nhẹ sắc hương đời chìm
nhặt đóa phù vân
tay nâng kỷ niệm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét