tìm mùa trăng cũ

khép cửa giữa dòng
một thời quá khứ
câu thơ trôi
giấc mơ lộn ngược
mộng sờn vỡ buổi tàn thu
chung buồn
niềm đau hiện hữu
giấu mặt nhìn nắng ấm sang xuân
tỉnh say giọt rượu chiều úa
tiếc tuổi ngọc ngà
tóc xanh ngả màu mây bạc
nụ cười thoảng trên phím đàn
tinh tuyền hư giả thơ vui
ném mặt trời vào đêm
đá cuội lấm lem màn tối
thơ già thêm tuổi
hạt bụi vui chân tròi
ngày lại về
bán mua tất bật
không còn ai với những chùm hoa
trước vô số âm thanh màu sắc
tĩnh lặng
tĩnh lặng
tìm mùa trăng cũ
nụ hôn đầu hiện ra


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét