ngày đá lạnh

mùa ký ức
trăng ngã trên đồi
gió mồ côi quẫy đạp
suy nghĩ đói
no nê nhớ thương
ngủ quên bình minh nhập nhoạng
thân quen nước mắt
chảy xuống dòng sông
rung rung chiều hè bỏng nắng
đêm ngắn
linh cảm ngoằn ngoèo
chạm sỏi đá làm đau vầng nguyệt
cất vó trái tim
bồng bềnh dòng nước lũ
khát khao bờ hoa dại
giọt nước mắt
ướp tiếng thu cười
dã quỳ trổ vàng ngây dại
đêm trở mình
rêu phong bật rễ
chuông giáo đường run rẩy
mộ gõ vào đêm
ngày đá lạnh
đất hừng hực sống
ngọn lửa tàn tro
vũ trụ không bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét