đánh rơi trăng

ngồi với biển
sóng thì thầm kể chuyện
dấu lặng khoanh tròn
hư hao kỷ niệm
lâu đài cát vỏ ốc ngày xưa
nỗi nhớ đi về bến cũ
dữ dội yêu
biển trong xanh đằm thắm
con sóng bạc đầu con sóng lại xanh
hòn vọng phu
người đàn bà mắt bão
rỗng không vạn nút thắt nghìn trùng
trước biển là sông sau lưng là núi
bến không chồng mênh mông
hạ khúc
giấc mơ tù ngục
trời lặng lẽ xanh vần thơ giá rét
níu chùm tương tư
đánh rơi mảnh trăng
cánh đồng mới gặt
hội hoa đăng đom đóm
mơ hồ giấc mộng sinh sôi
xa nhau
mùa xuân để lại
chang chang nắng trên đường


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét