đêm cài khuy áo
chật hẹp biển chờ
ngày tháng đi về trên phố
trời trở rét
trĩu nặng cơn mưa
ngày lại ngày hoa bay lặng lẽ
gió xuân đi
mối tình quê gửi lại
thơ thẩn hương nhớ ngày dài
nhóm thời gian
lửa ngày đang cháy
hoa tàn bên vách tim
dọc ngang đôi bờ tâm sự
ngày lạnh cóng
lửa ném vào rừng
tiếng chuông chùa giật mình chạm đáy
mái tóc dắt bước thời gian
ngã tư
người đợi chờ
mạch sống
bàn tay dang rộng
niềm hạnh phúc tuột trôi
đưa gió sang sông
thô cằn trìu mến
loang lổ vết thương mặt trời
đêm úp mặt
nỗi buồn lên ngôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét