trở thành giọt sương

nắng vẫy tay
dâng cơn khát mộng
mặt trời uống rượu
mắt đỏ cay
thời gian âm thầm chảy
ngày đầy thành năm
bát nháo mây chiều
nắng mưa đáo hạn
chạm nỗi đau
xuất hành chọn hướng
đêm mộ phần cầu nguyện
thấy vầng trăng trên cao
hạnh phúc bên sông
thiếu nữ hụt con đò
chỉ thấy lá mùa thu trên dòng sông lạnh
mùa đông dài
đại hàn xác phố
gió va quệt rợn người
quay quắt yêu
dành dụm nỗi nhớ
thu lơ đãng trên tay
trở thành giọt sương
nợ nần khuya khoắt
đêm đông cứng hồn người
ngàn năm sương khói
nghìn đời tìm nhau



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét