chối từ tất cả

ngày khô kiệt
bụi phủ trắng nghĩ suy
nắng cớm thành vùng cỏ úa
dư thừa mặc định
tỉnh dậy ước mơ đổ nát
bươn bả kiếp người trôi
khoảng sâu im lặng
vầng mặt trời đặc quánh
người bên lề ngày tháng lết lê
trốn vào đêm
hạt bụi nảy mầm
lớp lớp cây xanh yên tĩnh
ngang qua thời gian
dại khôn đời mỏng mảnh
một ngày biết yêu
chối từ tất cả
đêm
bóng tối trào nước mắt
chiều hấp hối
mặt trời tẻ nhạt
người khôn tức tưởi giận hờn
hoàng hôn đắm nỗi sầu mờ tỏ
lay bầu trời
đêm rụng như mưa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét