vang rền

rụt rè nắng
mây mùa thu trôi nổi
niềm vui chín ửng nụ cười
gói kín tình yêu tháng chín
mòn mỏi gió
trí nhớ ngẩn ngơ
hồn hoang đi trọ
chiều ướt mặt trời
cơn mưa về cuối ngõ
nhóm lửa hoàng hôn
đêm bặt im
hư vô gọi bóng tối
giun dế lao xao
giấc mê ngày
cô đơn nguyên vẹn
bốn bề hoang tiếng chim
ước mơ chiều gửi vào bóng tối
nhạc đêm
hồn đi trên lá
bít lối chia ly
vầng trăng khóc mặt trời thiên lý
đếm ưu phiền
màn đêm nhỏ giọt
con tàu ngày tháng vang rền


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét