hốc buồn

buồn trăm năm
bão dông chiều ướt
cầu vồng lăn lóc sắc màu
nhạt thếch phố phường lòe loẹt
chim bay không đậu
kỷ niệm xâu chuỗi thời gian
hạt mưa bay câu thơ đánh gẫy
nghiêng núi
phượng mắt xanh
chấp chới cháy hết mình đời hoang dại
những hốc buồn
cơn mưa trú ngụ
ước mơ lấm lem đất cát
ngày rụng cánh bay
hơi thở hụt
ẩn ức hình mũi tên
bắn vào vòm trời bóng tối
trận mưa cổ thụ
lũ cuốn trôi đời
găm dính mảnh hồn trên vách đá
sóng đánh ngàn năm
hăm hở kiếm tìm
em hiện về đầm đìa nước mắt
phù sa mặn
mùa thu nuốt thiên hà
đêm đêm mặt trời tìm trăng lạnh
trong veo cái nhìn
đăm đắm khát khao
chờ bình minh gột rửa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét