nhìn trời

đêm thắp mộng
thiên đường tàn cơn mê
nghê thường rỗng tuênh ngày tháng
cơn say cuối cùng
quẳng bút dạo chơi
hồn sa vùng lưu lạc
ngày già
mây giăng hiu hắt
ta bà ngàn đốm lửa sa
bến thiên thai
gập ghềnh kiếp nạn
rượu mềm môi tanh dĩ vãng
thuở nước đục
gian tà xé lụa
đời ngất ngưởng phong ba
ngước mặt nhìn trời
nghịch thiên đốt lửa
mộng cuồng tới cõi thênh thang
địa đàng chết cùng năm tháng
mỏi mòn yêu
nỗi buồn mọc cánh
mộ ru người ngọt lịm tâm linh
uống trọn đêm phù sinh đầy đọa
phơi trăng
cuồng ngâm ánh sáng
sông khê não nề



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét