gấp ngày

chiều ngoại ô
bóng nắng thoắt mờ
kỷ niệm cũ không thành ngày xưa được
hoang mang lặng lẽ
vầng trán xanh xao
giữa đất trời một mình lủi thủi
khói thuốc bay
đánh vỡ niềm mơ ước
đời luôn trễ những chuyến tàu
ngày đã hết
niềm vui lạc bến
mưa không giăng nắng vẫn nghiêng trời
sông sóng buồn trăng mềm như cỏ

thương lá diêu bông
cô đơn chiều dột
chân trời đổ mây
hoàng hôn đỡ bình minh
gấp ngày
tuổi hai mươi phượng cháy
mùa hạ ép tiếng ve rên
mặt trời ngọt ngào
bước qua kiêu hãnh
tầng đá lạnh
mây lặng tim run
cây thả lá vàng
chiều đăm chiêu gió
nhen nhóm chiêm bao
đánh đắm cuộc đời
vỡ tim
hồn không  tuổi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét