vay yêu

ngày khát mưa
nắng gầy than thở
thương một kiếp hồng trần
phiêu bạt bốn phương
bình minh tắt nắng
mơ hạnh phúc giáng trần
đốt đoạn đời lên
chênh vênh mưa bụi
đêm ngõ buồn không tên
vay yêu
nhọc nhằn ngày tháng
ngọc thấm thơ gầy
tình yêu chạy xô ra biển
tang bồng một kiếp
bèo dạt mây trôi
yêu nhau cùng trăng khất thực
lội bơi dòng nước
hồn mơ đắm chìm
thương thơ cỏ cây mọc ngược
lận đận yêu người
nụ hôn đáy mộ
hành trang là diễm sắc ngọt ngào
người lữ khách trên ngả đường vạn nẻo
trả yêu
vương sợi tơ tình
rắc rối đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét