sợi tóc bay

leo lên đỉnh trời
mặt trời vỡ lệ
bốn bề bốc khói
mây trắng phù vân
chiều hôn mê
thăm thẳm miền vô tận
giấc mơ trần thế
thiên đường ngủ quên
đời lạc lõng
tình điên tuyết phủ
teo tóp cõi hồng trần
nỗi buồn đêm về xây mộ
ngược xuôi nước mắt
vỉ hè rạc rài bước hoang
đêm về dế giun mê sảng
đời mỏng dính
lửng lơ trăng quê
cơn gió giọng buồn hiu quạnh
sợi tóc bay
lưu vong ngơ ngác
cúi xống nhìn mây lữ thứ qua ngày
cõi đến
ru nhau nghiệp chướng
tình chết chìm hư vô
mộ bia đêm đêm ngồi dậy
tỉnh tỉnh mơ mơ
thiên đường chất nỗi buồn
địa ngục hào quang sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét