nụ cười lần theo cát mịn

bao năm mặt trời làm thơ
che kín vầng trăng trong mùa mưa bão
mùa hè đỏ lửa
nắng khét bụi xanh
đậm nhạt mồ hôi thấm áo
mặt trời không nón mũ
dọc ngang đại lộ ngõ sâu
trống trơn trưa buồn bóng ngả
lòng trắng
phận người bèo bọt
thân cò kiếp vạc chân bùn
mắt mờ nhìn trời cao thấp
thu hiền
gió ở trên tay
ngày gặp gió tháng bay trong nắng
sớm khuya hiu hắt
vướng víu lo toan
nụ cười lần theo cát mịn
như hẹn thề gửi về phía em
đại dương đêm
trăng nhồi lên thánh thiện
mặt nước vỡ òa du mục lời ca
nhựa khô trên nh
ành nước mắt
hạnh phúc sủi bọt
bong bóng lên trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét