lá rơi

tan vào thời gian
ước mơ ngày cũ
kỷ niệm héo lối cũ quên về
gặp trên tàu xe
trở thành người xa lạ
chọn già nua
tim mấy mùa lá úa
soi mình dưới trăng
yêu thương ngồi cửa
gió như rơ
trăng ngào ngạt hơi thở
đêm vặn mình
đau đớn nhớ nhau
nắng lóa
khói bụi nhòa phố xá
trở về với nỗi buồn thu
cùng ký ức nằm dài trên sa mạc
đời trượt dốc
huyền mơ huyễn ảo
leo qua sóng gió vào bờ
để biến thành vọng phu hóa đá
lá rơi
bâng khuâng nhìn cuối chiều
dửng dưng hoàng hôn cháy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét