chiêm bao đi vào tiền sử

gió nhuốm hư không
sự thật rách nát
những đám mây không chồng
khúc nhạc xanh
mong manh màu nắng tím
chìm câu thơ cánh đồng vắt nghiêng
gió vô định một mình rong ruổi
bộn bề nhân gian
bâng khuâng chiều tàn úa
ngỗng bay lên trời
sao rả rích khơi
nảy mầm đá
cuộc đời than bụi
trăm nghìn giọt đắng
nhập vào dòng vui
gió heo may
hương cài lên kỷ niệm
đường vẫn quanh co
đời vẫn se buồn
dương cầm lạnh
nụ mầm giữa phố
nõn nà em in thơm mộng khuya
xào xạc bàn tay
lá buồn dạ khúc
kỷ niệm rớm xanh
ánh mắt ngó nhìn
chiêm bao đi vào tiền sử
bóng hình em ở đâu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét