giật mình chạm đáy

nửa vầng trăng thức
đợi người trở về
lênh đênh sóng đêm
chắt chiu hạt bụi
buồn vui chuyến đò ngang
thời gian trôi rồi dừng lại
va đập cuộc đời
chang chang cồn cát trắng
âm vang mảnh vụn thời gian
say đắm đam mê
quằn quại cơn mưa bể
đi trong cát trắng
trăng lặng khuyết tròn
giận hờn để rồi mở rộng
bao dung gió
mặt trời thôi nước mắt
ngày xanh lửa đổ dòng sông
đánh trận với trời
ấm ức trong lòng xao động
nửa hồn mặt đất
ngày vũ trụ miên man
tiếng lá rơi
vàng khuya chuyển động
giật mình chạm đáy
ngàn mảnh sao bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét