không đợi

ngập ngừng ngày trôi
mặt trời một nửa
nhọc nhằn mây qua núi
bất ngờ nước mắt cả đời kiếm tìm
đêm không mộng
nỗi đau co thắt
cuồng lưu nhớ nhung
đời câm
rong theo triền ảo vọng
kỷ niệm rớm xanh bướm trắng vòng quanh
mùa thu qua nửa vòng trái đất
chiều đỏ ngọn
trái chín thở dài
mây gột rửa vài tia nắng cũ
đi chơi đêm
dị hồn ngang dọc
sóng sánh đàn sao trăng mắc cỡ khuya
đêm bội thực gió lùa
miền hoài niệm
đón đưa sầu năm tháng
nẻo về vầng trăng góa bụa
hóa thạch đêm
hành tinh hoang bóng tối
tình không đợi
rêu loang hồn người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét