lặng lẽ ngồi

mắt chiều ngăn cơn mưa
dùng dằng mây gió
kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
bỏ lại buổi chiều với góc vườn xưa
xanh bờ tương tư
rong chơi bến gió
chiều xem đọt nắng qua trời
nghe tiếng thời gian tách vỏ
lặng lẽ ngồi
yên tĩnh xa xôi
hoàng hôn vơi mắt buồn như lá
gọi tên tháng năm
hồn người tượng đá
đêm nấc nghẹn câu thơ
ngày độc dược
tháng tư sông hồng đỏ mắt
mặt trời tật nguyền lăn về phía biển
con chim sẻ
nhảy nhót niềm ước mơ
nơi chân trời hơ hếch
chạm vào trí nhớ
tinh cầu già lạnh
những mảnh vỡ vô hình
nhợt nhạt tháng tư
thời gian mục ruỗng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét