thả trên sông

chiêm bao cuối đời
hiu hắt mù khơi
vết chém ngang lưng ngọt ngào chiến tích
xanh buồn rêu lấp
trăng cô đơn trông ngóng hồn người
đất vỡ
mộ xanh mời gọi
rập rờn rượu mừng xuân
lênh đênh phấn son thinh sắc
đêm huyền ảo
chín vàng lưu lạc
nhởn nhơ hoa thế gian
dập dìu bờ vui
nhớ thương một thuở
chắt chiu nước mắt
mùa hạ thả trên sông
rối ước mơ
tơ vò điệu nhạc
vụng về bước chân không tới đích
trần trụi phận mình
cỏ nghịch
dòng sông ngụp lặn
vui chết
tuổi bình minh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét