kết tủa

ngày tháng rộng
nỗi sầu lọt thỏm
mặt trời đi trên vai
ngơ ngác một ban mai heo hắt
cô đơn kết tủa
trái đất tròn lăn
xâm thực ngàn năm ánh sáng
bông nắng chuyền cành
giấc mơ ngược dòng dang dở
phố đông người
nỗi buồn theo chân ra chợ
èo ọt bán mua
trổ bông nhớ
người đi về phía mênh mông
cuối con đường gập ghềnh hy vọng
buộc ngang câu thề
trăng không đủ sáng
tái tê buổi chiều mưa
vung tay ném gió
mùa thu ngơ ngác cúc đơm hoa
vén cửa trời
gió nép vào nhau run rẩy
buồn xơ xác
run run giọt đắng mơ hồ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét