chút lơ là

ngày lịm cơn mê
chiều đông cằn cỗi
gió sa mạc
ước mơ cuối chân mây
trĩu cong tâm sự
ho lao quá khứ
nỗi sầu riêng chắn ngang đường về
phóng tầm mắt
nỗi buồn xa tít
đêm ru kỷ niệm xoay vòng
tím tái mùa đông
nỗi sầu thơm ngát
nắng tình yêu mơ hồ
vời vợi chiều
bầu trời nhiều tâm sự
mây ngây thơ gió quái theo về
trắng đục hoàng hôn hiu hắt
hạnh phúc già
tình yêu chập choạng
trót lơ là đầy đọa cơn mê
sám hối đại dương nước mắt
dấu vết kền kền
mùa đông tuẫn tiết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét