dư thừa một nửa

vớt mảnh chiều
bồng bềnh mưa lạc
thời gian co rúm đáy sông
nỗi buồn rong rêu ngày tháng
chết đuối nghĩ suy
mặt trời ôm mặt khóc
chiếc lá lung lay chực ngã giữa ngày
xoáy tít thời gian
câu thơ chóng mặt
hương rỗng con thuyền trôi
ngó vào mắt nhau
đêm hun hút gió
đứt chuỗi thời gian
lăn lóc sắc màu
kỷ niệm cũ
níu nghiêng trời mưa bụi
đêm bập bùng đánh gẫy ước mơ
hoa trôi
dĩ vãng dư thừa
tương lai một nửa
mùa hạ mưa giăng
ngẫu khúc tình trai
cánh chuồn ớt đỏ gọi mùa con gái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét