biết không

vẫn biết thương đau dạ nguyệt sầu
lang thang mây rải gió võng câu
tình trao cánh bướm đêm xào xạc
gió chạy lên ngàn chớp bể ngâu

ai vẫn tương tư hồn miết mải
vọng kiếp luân xa những mượt mà
trả nhau tiền kiếp vùng oán hận
xây bến lâu đài bóng nguyệt nga

thạch nhũ âm vang tình động vắng
mênh mang thanh tịnh chốn vô cùng
loang loáng sắc hương vùng yên ả
vọng dội nghêu ngao tiếng sóng lừng

đường về khuất núi chân còn bước
say sưa rong dạo mối tơ tình
khất nắng níu mây đời đeo đuổi
mưa gió gật mình ai biết không

thả những mênh mang con đò dọc
xuôi theo triền nước sóng cô hồn

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình trao cánh bướm đêm xào xạc
gió chạy lên ngàn chớp bể ngâu,hay ,mê!

Nặc danh nói...

khất nắng níu mây đời đeo đuổi
mưa gió gật mình ai biết không,hay ,choáng!

Đăng nhận xét