con đường

nắng vàng hay giọt đợi
mây trời dài lê thê
chiều nghiêng rứt bóng về
dòng sông trôi thầm lặng

tình đi trong hoang vắng
gió về bến chân mây
nắng rũ cánh buổi chiều
mầm đau chợt bừng dậy


mây lại về trên phố 
người xa khuất nẻo chiều
lá vàng buông chờ đợi
nghiêng trời con nắng xiêu

gió đi qua đi lại
người đi ngược về xuôi
vẫn in bóng lên trời
con đường xưa đứng đợi

ngày qua ngày lại tới
con đường chở nắng mưa

     



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng vàng hay giọt đợi,choáng ,sáng tạo, thích!

Nặc danh nói...

lá vàng buông chờ đợi
nghiêng trời con nắng xiêu,tuyệt ,..con nắng ,khoái!

Nặc danh nói...

gió đi qua đi lại
người đi ngược về xuôi,gió đi qua đi lại ,ít thấy ,vui!

Đăng nhận xét