gánh nắng

dịu dàng cơn gió thổi
thấm đẫm giọt sương trời
sáng ra nắng vàng rải
thênh thang giữa nhịp đời

gió reo người sôi nổi
ưu tư khuất bóng đèo
mây trôi đời rong ruổi
nụ cười xinh bên tôi

thu qua đông lại tới
xuân hạ nắng trĩu cành
tình thêm sắc xuân xanh
niềm vui về tụ hội

đời chẳng gì vội vã
thong thả gió trên đồi
mây về nơi bến đậu
tình ru nhẹ trong nôi

ai ra sông gánh nắng
gửi mây trắng đang trôi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

xuân hạ nắng trĩu cành,được,thích!

Nặc danh nói...

mây về nơi bến đậu
tình ru nhẹ trong nôi,hay!

Nặc danh nói...

ai ra sông gánh nắng
gửi mây trắng đang trôi.gánh nắng..gửi mây,hãi!

Đăng nhận xét