vẫn thức

khắc nỗi nhớ lên mây trời mộng mị
cho êm trôi hương sắc bên đời
nhấc bóng tối mở toang trời vụt dậy
đậy nắp vào cho mưa gió tuôn rơi

ngày tàn úa bóng chiều thu chập choạng
ai ưu tư mà chẳng thấy ngục tù
tình vụt mất ánh ngàn sao hấp hối
đỏ hoàng hôn tím tái một bình minh

ai thao thức để tình trôi bến nổi
mộng đêm khuya trăng cạn bóng lu mờ
ngàn nối nhớ xới đau triền ấp ủ
mây ngục tù quên mất tuổi thiên di

ta vẫn thức cho tình thiêm thiếp ngủ
mộng trên cao hoang dại bóng đêm tàn

         

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhấc bóng tối mở toang trời vụt dậy
đậy nắp vào cho mưa gió tuôn rơi,sáng tạo ,hay!

Nặc danh nói...

đỏ hoàng hôn tím tái một bình minh,choáng,khoái!

Nặc danh nói...

mộng đêm khuya trăng cạn bóng lu mờ,hay,trăng cạn bóng,choáng!

Đăng nhận xét