đi rồi

tỉnh giấc thu ơi
ta chờ đợi
dù lá bay, nắng chẳng hương say
dù tan nát tháng ngày thu ướp xác
vẫn ôm thu trong giấc đắm say

tỉnh giấc thu ơi
ngày qua ngày
dù đời có chuyển đất có xoay
vẫn nơi bến cũ bên tình cũ
tát cạn biển Đông cho biết tay

tỉnh dậy thu ơi
hết giấc rồi
gà gọi hừng đông sáng rạng ngời
già trẻ gái trai tập thể dục
góp sức cho đời thêm chóng vui

tỉnh dậy thu ơi
sao lại thế
tiếng đàn rơi
trong thung lũng rơi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vẫn nơi bến cũ bên tình cũ
tát cạn biển Đông cho biết tay,thích!

Nặc danh nói...

tỉnh dậy thu ơi
hết giấc rồi,được!

Nặc danh nói...

tiếng đàn rơi
trong thung lũng rơi.
hai trong hai!hay!

Đăng nhận xét