quyên sinh

ai người con gái tuổi xuân thì
đêm về rong ruổi ước mơ chi
gói trong trời đất niềm suy nghĩ
xuân đến bên người xuân lại đi

nhìn đâu cũng thấy động những tình
một mình thong rải bóng em xinh
gửi hương cho lúa hồn theo gió
một chút tương tư thoáng giận mình

đời như con nước trôi bèo dạt
gái tuổi trăng tròn tiếc bóng trai
năm nay mười tám, mai hăm mốt
hỏi có ai lay tiếng thở dài

xuân đến thu sang vẫn một mình
chiều về thong thả bóng em xinh
tình chao nghiêng cánh vọng ngoại bến
nhão cả thu lòng ai quyên sinh

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

năm nay mười tám, mai hăm mốt
hỏi có ai lay tiếng thở dài,hay...lay tiếng thở ,hãi!

Nặc danh nói...

tình chao nghiêng cánh vọng ngoại bến
nhão cả thu lòng ai quyên sinh,nhão thu lòng...sáng tạo ,hay!

Đăng nhận xét