anh trở về bên em trong chiều rộng
thương mây bay gió lẽo đẽo qua đèo
những bông nắng nửa linh hồn dát mỏng
những ảo mộng nghiêng chiều tím trong tay
ôi mây gió nhạt mùi hương dã thảo
lạnh không gian nâng bước đỡ địa đàng
những chấp chới một chân trời ngụp lặn
hôn bờ vai mây gửi nắng khoan thai
em đã thức nụ hôn đầu mùa hạ
thung lũng khuya soi bóng nguyệt đi về
mộ dốc đá chếch vênh miền ảo vọng
khối tình son mây lụa quấn lời thề
em còn đó hỡi tình nồng hoa phấn
mây hoàng hôn màu gió cũng thu sang
sương ướp lạnh nhớ chi đời kỷ niệm
nắng qua cầu ong bướm chẳng vu qui
anh quyết hứa đưa em về bến cũ
cho lang thang ước vọng những lời thề
4 nhận xét:
những bông nắng nửa linh hồn dát mỏng
những ảo mộng nghiêng chiều tím trong tay,hay,nửa linh hồn..dát mỏng,choáng!
hôn bờ vai mây gửi nắng khoan thai,tuyệt .đắt ở...khoan thai,thích!
em còn đó hỡi tình nồng hoa phấn
mây hoàng hôn màu gió cũng thu sang,tuyệt cú mèo!mây..hoàng hôn,màu gió...cũng thu sang,ngưỡng mộ!
anh quyết hứa đưa em về bến cũ
cho lang thang ước vọng những lời thề.
hay,lang thang ..ước vọng ,mê!
Đăng nhận xét