vẫn biết xưa nay gió nhạt màu
mây thường vô cảm núi thương nhau
tình như hoa lá mùa thu vắng
chẳng thiết yêu gì vẫn nhớ nhau

người như ong bướm đời hoa lá
trao gửi cho nhau những nụ cười
trời kia cho nắng ngàn cánh bạc
nặng nghĩa chung tình yêu gió bay

vẫn biết xưa nay thiếu đợi chờ
chia đôi hẹn ước nửa lời thề
vẫn biết xưa nay yêu là thế
trước lạ sau quen cảnh nhão khê

đời mưa tí tách hồn thấp thỏm
chung tình nặng nghĩa nẻo lê thê

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình như hoa lá mùa thu vắng
chẳng thiết yêu gì vẫn nhớ nhau,tuyệt ,yêu thế mới là yêu ,yêu vu vơ !

Nặc danh nói...

chia đôi hẹn ước nửa lời thề
vẫn biết xưa nay yêu là thế,thế mà vẫn yêu,vui!

Nặc danh nói...

đời mưa tí tách hồn thấp thỏm
chung tình nặng nghĩa nẻo lê thê,hay,nẻo ..lê thê ,thích!

Đăng nhận xét