mộng hờn

em đến trăng ngàn bỗng tỏa hương
chung vai từ thuở lúc ra trường
trang thư sắc tím màu hoa lệ
nét những dịu dàng ngọc các khuê

thăm thẳm trong em giấc mộng đào
nửa thì huyễn hoặc nửa thần giao
mắt xanh môi thắm tình lưu luyến
cũng đủ xôn xao tuyết gió vào

cặp mắt trong tim hẹn ước thề
dù người lưu lạc mãi sơn khê
đời nuôi khao khát con tím thức
cũng đủ say sưa giữa bến quê

vương gió hương đồng say tóc em
vui trong chiều gọi ngón tay mềm
vệt mi âu yếm cơn cuồng vọng
cũng đủ xuân về chết mỗi đêm

mây vẫn u sầu ,gió ngẩn ngơ
em vui nét chữ động hư vô
nắng mưa gió táp lên vầng trán
tạc dạ ghi lòng một giấc mơ

thôi nhé từ nay giấc mộng hờn
đường về mây rải gió cô đơn
rừng hoang chim tắt dòng sông trắng
phủ  bóng lên đời nắng cố hương

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mắt xanh môi thắm tình lưu luyến
cũng đủ xôn xao tuyết gió vào,choáng!

Nặc danh nói...

vệt mi âu yếm cơn cuồng vọng
cũng đủ xuân về chết mỗi đêm,tuyệt ,phê!

Nặc danh nói...

nắng mưa gió táp lên vầng trán
tạc dạ ghi lòng một giấc mơ,hãi!

Nặc danh nói...

thôi nhé từ nay giấc mộng hờn
đường về mây rải gió cô đơn,hay,...mộng..hờn ,thích!

Đăng nhận xét