một chút rồi thôi

một buổi thu về em đến tôi
ngày xa gặp lại chẳng ai lời
đời hai cánh bướm chung phong nguyệt
hạnh phúc xa xôi nắng cự trời

em đến bên tôi chẳng đợi kỳ
hương đồng gió núi mộng du di
tâm tư khép mở hai tà áo
để tặng nhau chi ,em nói đi

em muốn tiêu dao mộng chốn nào
thạch động thanh vắng hay sông sao
thanh cao tình cũ hương thiên lý
trường chinh vạn dặm ngọn sóng trao

em chẳng cùng tôi tiếp giấc mơ
sương hoa cỏ lệ nắng ven bờ
tặng cho em đấy,hoa tình tự
lối rộng đêm về thức ánh khuya

ngày thu mây chết đông chầu chực
trống đánh sang canh nhịp rã rời

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tâm tư khép mở hai tà áo
để tặng nhau chi ,em nói đi
hay,thích!

Nặc danh nói...

sương hoa cỏ lệ nắng ven bờ,được!

Nặc danh nói...

ngày thu mây chết đông chầu chực
trống đánh sang canh nhịp rã rời.hay!

Đăng nhận xét