như chưa

chẳng cần yêu nhau
chẳng cần nhớ nhau
cứ như thế cho đời qua trước mặt
cứ như thế cho sóng lòng lịm tắt
cứ như thế như chưa hề có nhau

chẳng cần so đo
chẳng cần dõi nhau
cứ như thế cho hai ta thêm dễ thở
cứ như thế thấy đất trời rộng rãi
cứ như thế chẳng níu kéo chân ai

chẳng cần biết nhau
chẳng cần quen nhau
đường ai nấy cứ bước lên trước mặt
gặp người mới còn hơn tình xưa cũ
cái gì là quá khứ thì bỏ đi

chẳng cần quen nhau
chẳng cần biết nhau
ai có chết
người kia không cần tiễn

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

cứ như thế thấy đất trời rộng rãi
cứ như thế chẳng níu kéo chân ai,đúng!

Nặc danh nói...

ai có chết
người kia không cần tiễn.tiễn làm gì lại níu kéo nhau!

Đăng nhận xét