nửa nhịp giăng rơi
ta nghe thấy tiếng muôn nơi vẫy gọi
những xô xát ,va đập của cuộc sống
tiếng âm vang khát vọng của đời người
ngày lầm lũi bước đi trên phố nhỏ
góc trọ đời xây mộng ở trên cao
con phố vắng như triền đời dốc thẳng
lăn cuộc đời miên mải khắp muôn nơi
nửa cuộc đời
thắp đuốc tìm niềm vui
chân cao thấp vũng lầy trong cuộc sống
hồn thoi thóp bến đời khu mộng tưởng
cõi thiên đàng bên điệp khúc dế giun
nửa cuộc đời
mang chiếu đắp ngủ say
còn nửa khác mang đời đi phiêu bạt
3 nhận xét:
con phố vắng như triền đời dốc thẳng,hay,thích!
hồn thoi thóp bến đời khu mộng tưởng
cõi thiên đàng bên điệp khúc dế giun,thích!
còn nửa khác mang đời đi phiêu bạt.tuyệt .mang đời đi,ngưỡng!
Đăng nhận xét