tình trôi

giữa độ đông sang gió thu qua
chiều nghiêng thong thả ánh dương sà
nhớ người năm ấy xa xôi quá
vẫn nụ hồng xinh quấn quýt ta

lòng gửi sầu thương theo gió bay
trông theo thời tiết tháng năm đầy
tình ta thao thức ngàn sao lệ
kết thắm duyên nồng em có trao

tôi là chim xanh lượn trước nhà
vút lên lanh lảnh khúc tình ca
em mang màu sắc cung trời lạ
trả lại thịt da cánh phượng hoa

tôi giữ cho tình của tuổi thơ
yêu em tay nắm rất tình cờ
mắt môi xanh biếc con tim trẻ
cũng đủ vui lòng xuân sắc tươi

em trả lại tôi nửa cuộc đời
say sưa du mục tuổi hai mươi
đời đong thác lũ con tim cóng
một chút tình côi vong kiếp khơi

       

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mắt môi xanh biếc con tim trẻ
cũng đủ vui lòng xuân sắc tươi,hay,thích!

Nặc danh nói...

em trả lại tôi nửa cuộc đời
say sưa du mục tuổi hai mươi,hay,du mục,thích!

Nặc danh nói...

đời đong thác lũ con tim cóng
một chút tình côi vong kiếp khơi,tuyệt ,đong..thác lũ,vong kiếp...khơi,hay!

Đăng nhận xét