dáng gày sương đọng mắt xanh xao
anh đi trong gió tìm thu cũ
để lại đông tàn lẽo đẽo theo
anh nhớ em người thiếu nữ hoa
thương đời môi mắt nhợt màu da
xa xôi nhành liễu bờ thu vắng
để lại lòng anh nắng tịch đường
anh nhớ sông xưa ánh lạ lùng
có trời xanh lạnh nước như không
tình theo con sóng trôi dào dạt
thấy cả vô cùng trắng mặt sông
anh vẫn vui tay tiếng giọng trầm
ghì vai hơi thở mối tình câm
trời như âu yếm thơm da thịt
một tiếng tơ lòng vang khúc sông
nhớ lại ngày xưa tiếc ngày nay
thu sang lá rụng giữa tháng ngày
3 nhận xét:
xa xôi nhành liễu bờ thu vắng,một câu tu từ gợi cảnh ,thích!
tình theo con sóng trôi dào dạt
thấy cả vô cùng trắng mặt sông,tuyệt,đúng cảnh ..hoa!
trời như âu yếm thơm da thịt
một tiếng tơ lòng vang khúc sông,đẹp ,thích!
Đăng nhận xét