về

em lại về đây giữa mùa đông
cho anh gặp lại cánh sen hồng
tình xưa nay đã đời hết tuổi
nắng chẳng say nồng em biết không

em lại về trong những ngày hè
đời còn hoang lạnh cõi đông tê
tình như bông tuyết nhợt nhạt quá
cũng chẳng cho nhau thanh sắc mê

em về đưa chân trên phố nhỏ
gót thu đong rải gió thu buồn
đời theo cơn lá tình vọng tuổi
cũng chẳng yên lòng giữa bóng quen

em sẽ về đây trong mùa xuân
gió mới xôn xang bóng tụ quần
ngàn cánh rung rinh trời hoa lệ
một chút cho mình xuân long lanh

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình xưa nay đã đời hết tuổi
nắng chẳng say nồng em biết không,tuyệt ..hết tuổi ,vui!

Nặc danh nói...

tình như bông tuyết nhợt nhạt quá
cũng chẳng cho nhau thanh sắc mê,tả như thế bệnh viện quá,vui!

Nặc danh nói...

ngàn cánh rung rinh trời hoa lệ
một chút cho mình xuân long lanh,đẹp ,thích!

Đăng nhận xét