tiếng cười vang dậy
trái đất quay cuồng
gió lướt
hồn ma
đêm u tối
chập chờn cơn gió thổi
những bàn tay
quờ quạng dắt bàn tay
trong vũng tối tìm phương mặt trời mọc
đời bỏ quên
tiếc chi bóng đêm
đợi
bóng mây nào ẩn hiện
duyên kiếp héo
mạ chẳng tươi
chấp chới run tay ném hồn qua cửa
tuôn châu nhào lệ nét bật cười
họa điên
điệu bi ai chếnh choáng
đời bỏ ta ta cóc sợ đời
hương nào đến bóng nào ẩn hiện
thưa thớt không gian nắng mắt trâu
ý tóc
sầu rơi thăm thẳm
trầm luân run rẩy chốn chiêm bao
chợ tan
gió muộn màng năm tháng
chiều lên
bừng lửa
nấm mộ tan
2 nhận xét:
những bàn tay
quờ quạng dắt bàn tay,hay,hãi!
chấp chới run tay ném hồn qua cửa
tuôn châu nhào lệ nét bật cười,tuyệt ,thích!
Đăng nhận xét