vần thơ yêu nốt nhạc
nét mặt say con sóng
phố vẫy
kiếp người hoang đảo
tro tàn
ai đợi chiều nay
tình cao thấp co chân rong chạy
bể cồn
bãi dâu trẩy hội
lầu thơ trăng gió lại trây lười
mây ngủ
sắc hoa tàn cánh liễu
buồng rơm mục nát nắng hắt hơi
lẻ loi thoi thóp hoa ngây dại
nín thở cho rơi giọt xuân cười
trăm năm
thương tiếc cánh bèo
ủ dột đôi ba mồ lá
quá khứ
từng bước ra về
ai quên mất gót giầy êm nhẹ
phiến gương
hồ ảo mộng
sóng buồn thương trôi dạt về đâu
khắt khe
nhạc nữ hoàng tình ái
chim trời mỏi cánh tuột đắm say
thắp nhạc
mơ hồ sông nước
vũ trụ mệt mỏi
mò trăng say
3 nhận xét:
bể cồn
bãi dâu trẩy hội
lầu thơ trăng gió lại trây lười,lạ ,hay ,hãi!
buồng rơm mục nát nắng hắt hơi
lẻ loi thoi thóp hoa ngây dại
nín thở cho rơi giọt xuân cười,choáng,hãi,hay!
thắp nhạc
mơ hồ sông nước
vũ trụ mệt mỏi
mò trăng say,hãi,thích!
Đăng nhận xét