mưa trong tù

đêm riêng
tháng năm quạnh quẽ
lặng nghe lòng khóc một cõi quên
mưa trong tù
tứ bề quây mây lạnh
không rượu mà say nửa giấc mơ
mùa thu trắng
duyên trong mòn mỏi
trăng tương tư tràn ngập vẩn vơ
nỗi buồn vô duyên kỳ ngộ
nuôi ý nghĩ
cách ly hồn liệt
trăng điêu tàn dở mộng bỏ đi
bay lên từ rượu
chập chờn men tình ái
linh hồn buông thõng hai tay

tắm sông hồng
giấc mê cuồng loạn
huyền ảo thời gian bụi tháng ngày
nỗi quan hoài
lạc loài qua khứ
chiều mê
mục rỗng hoàng hôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét