bao dung đời buồn
ung dung biển rộng
khát vọng mềm
trái tim ngâm trong rượu cay
nắng tháng năm
cơn mưa tháng sáu
khung trời chùng hơi thở
nỗi nhớ không bờ
chơ vơ gỗ đá
chiều bồng trên tay
thả vàng thu khói mù
đời ảo tưởng
ngồi đếm giọt thời gian
nắng vui chớm hạ
quanh co sống
nửa đời hư thực
phiền muộn cuốn ước mơ
chuông điểm
hờ hững trai tim rung
khoảng trời khu mộ
giấc mơ cong
hạt nhớ đáy sóng
khô nẻ thời gian
đêm chảy tràn
trăng trong nguyệt thực
khuya toang hoác
đêm ngàn hố đen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét