bay theo năm tháng

những con chữ...,
một cái đầu
có khác gì cái cày và đồng ruộng.
gieo vào năm tháng thời gian
những hàng chữ chạy song song thẳng tắp
mùa gặt đến quanh năm
mùa cấy cày năm tháng
cây cối xanh um trời mây biển rộng
sông chạy trên đồng ,cá lội tung tăng
trước gió
người ngồi bờ ảo vọng
thả hồn câu
năm tháng chạy đi đâu không trở lại
chỉ có những luống cày gieo hạt vãi quanh năm
xây những ước mơ
rải những con đường  hy vọng để nhớ
tất cả trôi
trôi,
và trôi
theo hoa gió giữa trời
bay vào năm tháng

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

cảm được thơ Phỗng là cả một vấn đề,phỗng lại chơi trờ chơi đố chữ.

Nặc danh nói...

tôi đang trộn siêu thực vào lãng mạn,ra một món nhị thập cẩm cho thơ.

Nặc danh nói...

làm nhà thơ cũng như người đầu bếp,phải sáng tạo không thì người không ăn.

Nặc danh nói...

không sáng tạo thì khác gì bánh mì Ba-ghét,hàng trăm năm vẫn như cái gậy thôi.

Nặc danh nói...

thơ của ông như cánh bèo trôi dòng nước,để trên đời chỉ thấy trôi ,trôi.

Đăng nhận xét