bộn bề cuộc đời

một ngày phồng lên rồi xẹp xuống
như sóng lừng ngoài khơi
như nồi cơm sôi đỏ lửa
như mây trắng lên trời
tất cả bò trong thung lũng
sương mù chạy vòng quanh
những đom đóm xanh vàng ẩn hiện
trong tận cùng của những hang và ngách
những xô vỡ âm thanh
những nỗi niềm bật mầm trở dậy
đây đó,
những con cú mèo ngồi rình đêm trôi
tiếng chim lợn xé trời thành nhiều mảnh
cây đợi trăng về ngả bóng trên cành
cóc nhái đua nhau kể chuyện ngày còn bé
tỉ tê não nề một vùng quê
có bóng hoàng hôn về trong tiềm thức
ủ ê,bải hoải,đợi chờ                       
những suy tưởng mộng mị ngồi ngoài cửa sổ
tình yêu ăn đong,
nụ hôn chạy dài theo năm tháng
cuộc đời đi vay
chất chứa bộn bề sự vụ
hồn chạy trốn
giữa ban ngày
không ngoảnh mặt

     

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ làm lúc chạnh vạng tối,hay là lúc gà dậy canh 3.

Nặc danh nói...

thung lũng tình yêu cứ như thung lũng ma,toàn đom đóm lập lòe như thần chết.

Nặc danh nói...

ngày phồng lên như tráng bánh cuốn,rồi lại xẹp như đệm xì hơi.

Nặc danh nói...

tình yêu ăn đong mà hôn dài nhiều vậy,nếu của mình chắc không dậy được đúng không ông.

Nặc danh nói...

vì ăn đong nên mới quý ông à ,nhà trồng được thì cần gì hôn nữa.

Nặc danh nói...

vay cuộc đời ông sẽ trả cho vợ con.

Nặc danh nói...

hồn chạy trốn để xác cho ai đó,sẽ ô nhiễm môi trường khi không có người chôn.

Nặc danh nói...

xác giữ làm gì ,khi nó là cái xe,cái nhà đã hỏng,cứu cái hồn cho nó khỏi bị thương.

Nặc danh nói...

thơ của ông nó cứ phê phê là lạ,chẳng giống người cũng chẳng phải của ông.

Nặc danh nói...

người ta mượn cái đầu tôi để nói ,còn một vần tôi làm cũng không xong

Nặc danh nói...

thơ của tôi là thơ bị ma ám,dọa loài người ,dọa cả mây trôi.

Đăng nhận xét